Chùm Đường Luật 10

Tác giả: Gió Phương Nam

1. LÊN MÃ PÌ LÈNG
Cung đường lửng thửng váy hoa treo
Lúp xúp mây trôi tận đỉnh đèo
Ở phía Đồng Văn sương núi đọng
Lối này Mèo Vạc gió thung reo
Trùng trùng đá dựng nhìn mê đắm
Thăm thẳm vực sâu sợ đứt lèo
Máu vẽ hoa tô thành tuyệt tác
Xa rồi vó ngựa cứ trông theo

2. MẤT GÀ
Trời chưa bảnh mắt trộm tiêu gà
Chết tiệt tên nào hãy nói ra
Thành quỷ thành ma liền ám nó
Hóa công hóa phượng sẽ phò bà
Sáu thằng nuốt chửng tiêu luôn sáu
Ba đứa ăn vào nghẹn cả ba
Hú vía khôn hồn mau thức tỉnh
Trả tao con mái ghẹ vô nhà

3. THỬ MỚI TIN
Nghi Lộc đã lừng nức tiếng khoai
Lên cồn mới chộ rõ là oai
Sần sùi to mẩy hay nâu tía
Trơn lán tròn căng kệ ngắn dài
Nhiều O thích ngắm ngày ra nựng
Các Mệ đâm ghiền tối lại xoay
Dẻo thơm ngọt lựng vì chăm bẵm
Ăn thử một lần chẳng thể ngoai

4. CHÚC THỌ THẦY
Mùa xuân khánh thọ đến kia rồi
Đặt bút gieo vần đáp nghĩa thôi
Rải hạt tình thương giờ nảy nở
Vun mầm trí thức đã sinh sôi
Thầy vui tuổi hạc tâm còn sáng
Bạn khích tay cờ lực vẫn chơi
Gửi họa cho tròn câu chúc phúc
Yêu người mến cảnh lẽ nào ngơi.

5. ĐI LỄ CHÙA
Lễ chùa Yên Tử quyện hơi sương
Vượt núi chênh vênh mấy quãng đường
Hoa quả tâm hiền dâng Thánh Đế
Hương trầm khói đượm khấn Tông Vương
Duyên tình ước nguyện nơi tiên cảnh
Hạnh phúc bình an chốn cõi thường
Đĩnh đạc tôn nghiêm lòng bác ái
Kinh cầu mõ vọng ánh tà dương

6.HỌA QUỲNH
Đài trang một đóa lộng trăng ngà
Lặng lẽ mưa dồi với nắng pha
Mở cánh hương tràn reo ý nhạc
Khoe mình nhụy đẫm thấu lòng hoa
Người mê diễm tuyệt xin người ấp
Gió dạt phiêu bồng để gió sa
Say đắm vần thơ mời bút họa
Phù du một kiếp vậy thôi mà

7. XUÂN CA
Trỗi nhịp xuân tình dạo khúc chơi
Đào mai hé nhụy gió ngân lời
Cung thương cung nhớ kề muôn ngõ
Nhạc ý nhạc lòng ắp mọi nơi
Khởi họa mây hồng loang đỉnh núi
Cài thơ ráng đỏ ánh chân trời
Bao giờ giáp mặt người phương ấy
Chắc thỏa niềm vui giữa cuộc đời

8. GỬI NGƯỜI KINH BẮC
Bạc Liêu mát ngọt thoảng hương tràm
Nối họa đôi dòng nghĩa bắc nam
Dạ cổ Sáu Lầu danh độc đáo
Lãng du công tử tính phi phàm
Lưu truyền đến tận nguồn sông mã
Vọng mãi về nơi ngọn núi sam
Muối mặn gừng cay lòng mến khách
Khen người trách phận cũng đành cam

9.VÀO XUÂN
( xướng- giao cổ đối)
Én liệng hoa bừng khắp đó đây
Trà thơm rượu quý cẩn xuân này
Còn duyên,còn nợ, còn mơ ước
Vẹn nghĩa, vẹn tình, vẹn đắm say
Chúc lộc thêm tài. Câu đối đỏ
Bánh chưng xanh. Được phúc cầu may
Gia đình rộn rã vui sum họp
Tình bỗng thương hơn với mọi ngày
Chưa phân loại
Uncategorized