Chúc Bình An !

Tác giả: Diên Vỹ

cho người bạn sắp sửa ra đi


có điều gì trong tôi buồn lạ
ngoài kia còn sót đôi chiếc lá
rồi thu cũng phải đi ....
như anh, như bạn ...
như luật của đất trời cái gì đến hôm qua,
ngày mai đành vuột mất

có điều gì đó trong đôi mắt ướt
tôi ngơ ngẩn buồn mà chẳng biết vì sao
thu ơi chầm chậm đừng trôi mau
tôi chưa viết được nỗi lòng mình cho lá

có những câu chuyện tình khiến người nát dạ
thì ra đi , hẳn cũng rất nên ...
buồn tôi dâng từ ngọn sóng bấp bênh
con thuyền nhỏ biết về đâu ẩn trú

ừ thì ra đi, để quên quá khứ
nhưng liệu cuộc đời có vui được hơn không ?
bạn và tôi chưa hiểu được tâm - lòng
nên câu sớt chia còn ngại ngùng khó thốt ...

chúc bình an !

oct. 12, 2011
Chưa phân loại
Uncategorized