Chúa Và Nhân Gian

Tác giả: Lê Gái

CHÚA VÀ NHÂN GIAN
..........BÀI HOẠ ...........
Mùa đông giá lạnh phủ gian trần
Chúa đến muôn người hưởng lộc ân
Dẫu thánh thần xa nào kế cận
Mà công đức sáng lại ngay gần
Tà tâm chẳng hết loài ma quỷ
Chính dạ đang còn những thứ dân
Hoả ngục thiên đàng luôn nghịch đối
Làm sao đạo nghĩa giữ trong ngần
LG
..........
MÙA HỒNG ÂN
....BÀI XƯỚNG...
Trải nhẹ màn sương khắp cõi trần
Đây mùa diễm tuyệt thắm Hồng ân
Tình Yêu chói rực luôn đầy ắp
Thiên Chúa ngời cao vẫn thật gần
Hạnh phúc mời trao còn vạn thủa
Yên bình đọng thấm phủ ngàn dân
Dù sơn thủy tận Ngài không đổi
Mãi giữ Thề xưa sáng rạng ngần!
Noel 2015, 23/12
Công Chánh
.................
Nguyễn Chiến
họa vui cùng LÊ GÁI
HỌA
Rét buốt sinh ra để xuống trần
Nằm chờ máng cỏ đón hồng ân
Chờ thời dạy bảo cho tường tận
Muốn được bình yên đức đạo gần
Lẽ phải không cho mình chuốc quỷ
cầu tâm niệm phật cũng vì dân
Trời nhìn xuống đất chung đường đối
Chịu khổ lòng son dạ sáng ngần
27/12/15..NC
.....................
HIỆN TRONG LỜI CHÚA
( Họa “ Mùa hồng ân” của Công Chánh)
Cứu rỗi chúng sinh Chúa giáng trần
Loài người mãi mãi biết tri ân
Thánh kinh cha dạy luôn ngời sáng
Sự việc con xem đã tới gần
Quỷ sứ gieo mầm toàn luc đia
Thần linh mở trí khắp muôn dân
Đại đồng thế giới mong xây dựng
Diệt ác trừ gian chớ ngại ngần!
Hoàng Tấn Đạt
...................
LÒNG TIN
-----------
( bài hoạ)
Thánh,Phật ngồi cao dõi khắp trần
Ban đều bổng lộc với nồng ân
Miền quê phố thị dù xa cách
Xóm núi bờ sông cũng lại gần
Hiểu rõ luân hồi nơi cõi tục
Am tường nghịch cảnh chốn thường dân
Ngài luôn bảo hộ người tâm đức
Cải tạo tà gian mãi sáng ngần .
QC 27/12/15
......................
Chưa phân loại
Uncategorized