Chồng Ơi ! ( Thơ Vui Dặn Chồng )

Tác giả: Mai Thúy Hải

CHỒNG ƠI....!

Chồng ơi ! em nói chồng nghe
Anh đừng có dại mà mê chân dài
Nó lừa lấy hết gia tài
Đến khi tay trắng đời trai chẳng còn .

Chồng ơi ! Thương lấy vợ con
Người cùng sát cánh vui buồn có nhau
Nghĩa tình có trước có sau
Giàu sang nghèo đói bên nhau không rời .

Chồng ơi ! Nói phải nghe lời
Đừng tìm của lạ bỏ rơi gia đình
Đến khi bệnh tật đầy mình
Tình tiền cũng hết gia đình nát tan .

Vợ tuy đôi lúc hung tàn
Nhưng lại biết cách chu toàn trong gia
Vì con không dám tiêu pha
Vì chồng không dám đi ra tiệc tùng .

Việc nhà bận bịu rối tung
Chăm con giặt giũ cơm bưng cho chồng
Buồn vui vợ giữ trong lòng
Nào đâu chồng hiểu vợ trông mong gì .

Với chồng vợ chẳng đẹp chi
Nhưng với hàng xóm vợ thì nàng tiên
Phở kia ngọt nước mất tiền
Vợ đây cơm nguội tự nhiên mà dùng ...

Chồng ơi ! Nghe vợ thì đừng
Chán cơm thèm phở nổi khùng bỏ đi
Đến khi tay trắng rồi thì
Quay về tìm lại còn chi vợ chồng .

21-9-2017
Chưa phân loại
Uncategorized