Chọn Bình Yên

Tác giả: Donna Mai Hồng Thu

Tôi vẫn còn rất là ham muốn
Nhưng thấy đời sao mãi tuồng luông
Sống bon chen sân hận lập khuôn
Nên ngao ngáo đành buông nên bỏ
Tôi chẳng thích tự mình ôm khó
Tự chuốc phiền ôm lấy âu lo
Khi lòng người không đáy khó đo
Tôi phải chọn sống cho thanh thản
Tôi vẫn mến những người tâm sáng
Vẫn một lòng rèn sống thanh an
Giữ công tâm tình nghĩa rõ ràng
Không tính toán chơi ngang chơi xấc
Thà chịu thiệt mà sống đời thật
Không phải ngu mà rất an nhiên
Gạn lọc buông, bỏ bớt ưu phiền
Đây cõi tạm bình yên tôi chọn!
October 2017
Chưa phân loại
Uncategorized