Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Chốn Bình Yên Nhất Là Trong Vòng Tay Phụ Nữ

Tác giả: Nguyễn Khắc Thiện

Chốn bình yên nhất là trong vòng tay phụ nữ
Nơi hạnh phúc nhất là nơi có hơi ấm đàn ông./.
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Tâm Sự Bạn Già
  • Năm Mới Chúc Nhau
  • Lên Yên Tử
  • Ước Gì
  • Gió
  • Đông Tàn Hoa Lại Nở
  • Nguyễn Phú Trọng Ra Tay Dẹp Loạn
  • Cướp Ấn Đền Trần
  • Mùa Hè Trời Đất Tuyệt Vời Biết Bao
  • Hoa
Thơ tương tự
  • Chốn Bình Yên (Nguyễn Quang Long)
  • Chốn Bình Yên (HOANGHAI)
  • Chọn Bình Yên (Donna Mai Hồng Thu)
  • Chốn Bình Yên (Ái Đan)
  • Chốn Bình Yên (Dương Hồng Anh)
  • Chốn Bình Yên (Hồng Quế)
  • Chốn Bình Yên (Đỗ Minh Phượng)
Thơ bạn muốn xem
  • Hằng Nga (Fb)
  • Mùa Thu Áo Vá
  • Paris Tháng Giêng
  • Bạch Đằng Giang
  • Gửi Nắng Cho Em
  • Nếu Có Em...nếu Mất Em
  • Đôi Mắt Thời Gian
  • Đồi Thông Kỉ Niệm
  • Một Buổi Chiều Quê
  • Phận Nghèo
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Mai Hương Trần
  • Vương Văn Thưởng
  • Vân Minh
  • Đoàn Pháp
  • Bac Tu
  • Hàn Sĩ Nguyên
  • Nguyễn Thanh
  • Vương Huy Quang
  • Hiếu Mobile
  • Lâm Tiểu Nhạn
©2026 - CungThuGian.com