???chốn Bình Yên ???

Tác giả: -N3- Nguyễn Ngọc René

Modifié ·
???Chốn Bình Yên ???

Lặng im đã êm đềm sóng vỡ
Còn bọt bèo dạt lỡ lênh đênh
Bấp bênh mặt nước mông mênh
Nổi trôi theo sóng về bên bãi chiều
*
Cuộc đời đã đìu hiu bão nổi
Để vào thu làm trỗi niềm riêng
Miệt mài mưa nắng liên miên
Ngõ hồn mây lịm mái hiên nhạt nhòa
*
Mong tâm lặng hiệp hoà hơi thở
Chốn bình yên cho đỡ nhọc nhằn
Còn bao năm tháng in hằng
Đến ngày rồi sẽ cánh bằng êm xuôi
*
Làm sao tỏ cho nguôi tháng rộng
Để tâm hồn mây lộng gió hờn
Về đâu hồn lạc từng cơn
Nỗi niềm mây xám chao vờn trời cao
*
Hòa mây gió trăng sao quạnh quẽ
Để hồn kia bớt tẻ ưu sầu
Lặng im trĩu nặng chìm sâu
Thành bài thơ tả thêm màu thiết tha...
*
Vòng lẩn quẩn ngân nga xứ lạ
Mà tâm hồn lòng ngả quê hương
Ngữ từ tiếng Việt nay thường
Thành câu song thất tình thương thơ nhà...

?N3?Nguyễn Ngọc René ☔13/07/2015 ☔
Chưa phân loại
Uncategorized