Chớm Thu

Tác giả: Xóm Đồng

CHỚM THU

Thu chơm chớm, cội cành rơi rớt lá
Em bồi hồi son phấn gỡ gạt xuân
Trời sao nỡ lấy xanh tươi trĩu quả
Đất lại gàn nhận úa nhạt đầy sân

Em hờ hững, nghe ngóng lời ong bướm
Hắt hơi thu, khắc khoải mùi men say
Ngày chốc lát, bâng khuâng hoa thắm đượm
Tháng qua mau, thoang thoảng gió heo may

Bao năm rồi đi về quen chốn cũ
Bỗng hôm nay xuôi ngược lạc con đường
Vàng lả tả, ngậm ngùi lòng lữ thứ
Xanh trập trùng, chua xót dạ vấn vương

Cảm ơn đời cho ngọt ngào vội vã
Xin tri ân nuốt lệ đắng tuôn trào
Thu vàng võ hắt hiu, mùa tơi tả
Kiếp trầm luân rũ rượi, tiết hanh hao

Đồng Xóm 03082016
Chưa phân loại
Uncategorized