Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Chơi Vơi..

Tác giả: Nguyễn Thành Sáng

CHƠI VƠI

Bao năm kết nghĩa vợ chồng
Bỗng nhiên biền biệt để lòng anh đau
Biết thầm lặng lẽ...Qua cầu
Hay vì...Gì đó? Thể nào hả em?

Một lời nhắn gửi được yên...


07/1/2021
Nguyễn Thành Sáng
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Nhìn Bé Nhớ..
  • Hồn Lang Trở Về Âm Giới (29)
  • Hãy Ghét Anh Nữa Đi!
  • Thơ Hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (1435)
  • Thơ Họa Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (95)..
  • Gom Góp Nỗi Niềm
  • Ấp Ủ Con Tim
  • Thơ Hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (1174)
  • Nhớ Thu
  • Thơ Hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (953)
Thơ tương tự
  • Chồi (Ngọc Thạch)
  • Chơi (Chế Lan Viên)
  • Chơi ! (Lãng Nhai Trương Văn Tú)
  • Chơi Bẩn (Xóm Đồng)
  • Chồi Biếc (Xuân Quỳnh)
  • Chối Bỏ (Thiên Ân)
  • Chối Bỏ 2 (Thiên Ân)
  • Chơi Bóng (Thiên Ân)
  • Chơi Chợ Chùa Thầy (Hồ Xuân Hương)
  • Chơi Chợ Trời Hương Tích (Nguyễn Khuyến)
Thơ bạn muốn xem
  • Thì Thầm Với Biển
  • Giêng Non
  • Chiêm Bao Cây Cung Điện Vàng
  • Haiku 09052019
  • Thèm Một Bàn Tay
  • Gửi Làn Hơi Ấm
  • Bụi Duối Sau Vườn
  • Biển Và Ốc
  • Ru Em
  • Nỗi Buồn Trong Tim
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Phạm Ngoc Vĩnh
  • PHẠM KHANG
  • Thơ Đường - Xướng Họa
  • Bình Nguyên Lộc
  • Tôn Nữ Mộng Lành
  • Phong Ca
  • Lạc Duyên
  • Khánh Nguyên
  • Hướng Dương 119
  • Lữ Kiêu Phong
©2025 - CungThuGian.com