Chơi Đẹp

Tác giả: Donna Mai Hồng Thu

Chơi cho đẹp, muốn chơi cho đẹp
Hãy xem chừng, mất dép như chơi
Biết người, ta... Mà sống với đời
Chớ ích kỷ, thích lời ngọt mật

Sống làm sao... Được, còn, thiếu, mất
Vẫn tự tôn, sống thật mọi nơi
Đừng bon chen, hai mặt, nhiều lời
Đừng nhu nhược, hoặc chơi xấc láo

Chớ cậy tài mà thành cao ngạo
Phước đầy tay nên học thanh cao
Quỷ ma vây cần gắng ngăn rào
Sống giả tạo trước sau cũng tỏ

Giữa cuộc đời ngập tràn sóng gió
Giữ cân bằng dẫu khó vẫn nên
Cứ thẳng ngay, chân bước chậm bền
Con cháu nể, tạo nên phúc khí

Muốn sống tốt khó gì đâu nhỉ
Biết đủ và suy nghĩ trước sau
Bánh ích đi, quy hãy trao mau
Cho và nhận tính sao cho vẹn

10/18
Chưa phân loại
Uncategorized