Cho Tôi Những

Tác giả: Donna Mai Hồng Thu

Cho tôi những niềm tin,
Để vui sống với đời,
Dù đời nhiều trăn trở.
Cho tôi những nụ cười,

Hồn nhiên như trẻ thơ
Để sống đời như mơ.
Cho tôi lòng lạc quan,
Xua tan những xốn xang

Kiếp người nhiều khổ nạn.
Ôi mới nửa cuộc đời,
Sao gặp nhiều gian dối.
Ôi mới một quãng đời,

Hạnh phúc cứ xa xôi.
Xin cho tôi, cho tôi,
Nụ cười ấm đôi môi.
Xin cho tôi,cho tôị...

Yêu thương giữa cuộc đời
Những lúc lòng bối rối.
Tôi tìm những ngày xưa,
Buồn vui cũng có thưa..
Như mới vừa đánh mất.
Tôi tìm lại chính mình,
Níu kéo chút lòng tin
Cho tâm hồn thanh tịnh.

Thôi, cuộc đời cứ trôi,
Lang thang và bối rối.
Buồn vui cũng vậy thôi.
Ôi, chán chê tình người
Nhưng vẫn yêu cuộc sống.
Đừng chối bỏ niềm tin,
Gieo tình thương kẻ lạ.

Đừng sống đời dối trá,
Mà hãy cố vi tha.
Yêu đời và yêu ta.
Yêu hoa thơm cỏ lạ.

Hỡi các bạn gần xa...
Mong đời nở muôn hoa.
Cho người và cho ta.


December 2010
Chưa phân loại
Uncategorized