Chờ Nhé Vinh Ơi

Tác giả: Gió Phương Nam

Xin một lần về thăm quê anh
Nhìn sim tím rưng rưng Ngàn Hống
Cho em biết thế nào là truông là suối
Đêm trăng thanh sông Lam khúc tự tình

Đã qua rồi bão lũ quê mình
Tiếng cười giòn tan bánh đa Phủ Diễn
Mát rượi chè Dung một lần em đến
Thương mẹ thật nhiều mùa măng đắng năm xưa

Tháng năm em về vắng những cơn mưa
Hoàng Trù, Làng Sen trải dài sắc nắng
Gian khó truân chuyên dâng mùa trái chín
Thơm má em hồng ngọt lắm bồ quân

Mình bên nhau thầm gọi cố nhân
Hương vị quê nhà đong đầy kí ức
Nắng gió chói chang mưa dầm giá rét
Càng thấy yêu hơn giọng nói ấm trầm

Em về miền nam mang hết ân tình
Có khoảng trời xanh ru câu hò điệu ví
Nhắn giùm ai mãi còn xa xứ
Một chuyến đò ngang đón đợi người về

5. 2010
Chưa phân loại
Uncategorized