Chờ Người Nơi Ấy !

Tác giả: Trần Thi Thủy

Anh đang ở một nơi đó rất xa
Có hay chăng trái tim Em vẫy gọi
Có nghe chăng những điều tim muốn nói
Rằng nơi đây Em khắc khoải đợi chờ .?

Mong đợi hoài vào cả những giấc mơ
Để gặp Anh dẫu thời gian ít ỏi
Tỉnh giấc rồi thấy tim mình đau nhói
Là mơ thôi chứ đâu phải ngoài đời .

Em một mình lòng chới với không nguôi
Mãi đợi Anh dẫu trời chiều bóng xế
Đợi tới khi tay trong tay nắm để
Chuyền cho nhau những hơi ấm nồng nàn !

Ngày qua ngày lòng Em vẫn đa mang
Mối tình Anh ở phương trời xa đó
Hãy về đây ào ào như cơn gió
Cho lòng em được dịu mát lửa tình !

Hãy nhớ rằng Em vẫn đợi một mình
Chỉ có Anh làm hồn Em ấm lại
Tình chúng ta sẽ luôn là mãi mãi
Em vẫn chờ vòng tay đó của Anh !
Chưa phân loại
Uncategorized