Cho Em Tuyệt Vời

Tác giả: Hồng Dương

Xin mơ ước quyện tình mây nước
Có ngàn sao hái được ngàn sao
Ước rằng tình mãi trên cao
Ước rằng lòng mãi tình nao nao tình...

Anh sẽ ước lung linh huyền mộng
Gió nhẹ lay biển rộng sông dài
Mây buồn gió khóc sương mai!
Cho em đẹp mãi mơ dài ước mơ...

Anh cũng ước thẫn thờ nhung nhớ
Mối tình ta rực rỡ muôn màu
Ước cho mình mãi bên nhau
Yêu thương lắng đọng bền lâu đậm đà

Đừng em ạ dù là cách trở
Đầy trăng sao gió cả trăng sao
Trầm luân...se kiếp má đào
Gian truân xin chớ lấn vào tơ duyên ...

Bao điều ước vẫn truyền điều ước
Gió lao xao sóng đượ cuộn trào..
Không tan cũng chẳng hư hao
Vẫn nồng hơi ấm ngọt ngào...dáng xưa ...

Em đứng đó ước xưa còn nữa
Lã lơi bay ướt vữa vai anh
Dù là chiếc lá lìa cành
Xoay xoay tròn mộng giọt lành tình anh...

Anh mãi ước ngọt lành cuộc sống
Mắt long lanh nhớ đọng lung linh
Gió ru em ngũ đẹp xinh
Vô ngôn trăng rọi rung rinh câu hò...

Để cho mãi bến đò tươi mát
Để vai anh ru ngát đời em
Em buồn thôi lạnh bên rèm
Dọn đường em bước cho mềm nhớ thương

Anh luôn ước đêm trường dịu ngọt
Để tình mình không giọt đắng cay
Mây ngàn nép bóng trăng gầy
Sương khuya lá động ngấy ngây em hiền

Ước ước mãi ưu phiền em hết
Tóc đen dài mãi dệt tơ vương
Xin đưa em trọn con đường
Tình duyên kết trái em thương tuyệt vời !!!...
Chưa phân loại
Uncategorized