Chiều Sư Phạm Mưa Bay

Tác giả: Đỗ Mỹ Loan

Chiều Sư Phạm mưa bay
Cho ngẩn ngơ dấu hài
Con đường về thăm thẳm
Ngỡ ngàng lên mắt nai

Chiều Sư Phạm mưa bay
Theo em quãng đường dài
Áo lụa mềm tha thướt
Chợt nghe hồn quắt quay

Chiều Sư Phạm mưa bay
Ước chi mưa mãi hoài
Sợi thương đan sợi nhớ
Rượu chưa nhắp mà say

Chiều Sư Phạm mưa bay
Con đường ơi…cứ dài!
Em ngó lơ chẳng biết
Bao lần gọi tên ai!

Chiều Sư Phạm mưa bay
Chuyến xe đò cuối ngày
Đưa em về phố nhỏ
Anh buồn… em có hay?
Chưa phân loại
Uncategorized