Chiều Mưa.... Buồn !…

Tác giả: Hồng Dương

Chiều mưa buồn em có nhớ hôm nao
Bên cửa sổ ta trao nhau môi thắm...
Cuộc tình ấy trong niềm vui say đắm
Để hôm này đường lắm nẻo chơi vơi…

Chiều mưa buồn lòng anh thấy rã rời
Con tim nhỏ buông lời hờn trách móc
Mưa rơi rớt như tình đời đang khóc
Vẻ u sầu vuốt dọc dải mi cong

Nắng ở đâu cho ấm chút trong lòng
Xâu sợi nhớ tơ đồng vào cõi mộng
Cho gió mát trăng thanh đêm lồng lộng ...
Giọt sầu rơi xao động nhớ hôm nào

Trời mưa buồn anh lại thấy nao nao
Lời bài hát ngẹn ngào theo tiếng nhạc
Trong tâm tưởng một nỗi buồn man mác
Tiếng mưa rơi xào xạc hết năm canh...

Chiều mưa buồn em có nhớ tới anh...
Đêm cô quạnh kết thành bao nỗi nhớ
Căn phòng vắng khói chênh chao tan vỡ
Điếu thuốc buồn cháy lỡ hết tàn rơi…

Để bây giờ xa cách biệt nửa đời…
Mưa mùa hạ…buồn ơi !... nhiều đến thế…

Đông Hà Quảng Trị 21. 04.2016
Chưa phân loại
Uncategorized