Chiều Lạc Vào Đáy Mắt

Tác giả: NGUYỄN THẾ PHONG

CHIỀU LẠC VÀO ĐÁY MẮT

Giữa chiều xanh mây vắng
Trải một dòng sông xa
Em vai nghiêng tóc rối
Ngơ ngẩn cùng hương hoa

Tuổi nào xanh ước vọng
Tuổi nào chín xuân tình
Tuổi nào còn nhôi nhối
Những bồi hồi thương đau

Mắt này vẫn còn xanh
Môi vẫn còn tươi thắm
Mấy mươi mùa mưa nắng
Càng nồng nàn sắc hương

Anh một ngày hoang bước
Giữa mênh mông trời chiều
Chợt lạc vào đáy mắt
Của ai ..... miền tịch liêu ......
SG, 21.10.2017
N.T.P
Chưa phân loại
Uncategorized