Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Chiều Đông

Tác giả: Đỗ Mỹ Loan

chiều nay
mới thật là đông
em đi xuống phố
nghe lòng tái tê

se se
bấc rủ nhau về
khăn san hờ hững
tóc thề chấm vai

chẳng trâm giắt
chẳng lược cài
thẫn thờ
như thể nhớ ai một thời

tủi hờn
để tứ thơ rơi
tội cho con chữ
lạc loài yêu thương
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Hình Như Trời Đã Vào Đông
  • Giữa Chợ Đời Tôi Bán Gánh Thơ Tôi..
  • Tìm Về Bờ Giác
  • Mùa Xuân Yêu Thương
  • Thu Hoài Niệm
  • Giã Biệt Trường Xưa
  • Tháng Giêng Xưống Phố
  • Vẩn Vơ
  • Vô Thường
  • Vu Lan Nhớ Ngoại
Thơ bạn muốn xem
  • Thiếu Nữ Du Xuân
  • 174. Lạc Lõng Giữa Cuộc Đời
  • Vườn Hoa Cải
  • Trăng Tròn Sau Cửa Sổ
  • Công Bằng - Kim Minh
  • Thổn Thức Riêng Mình
  • Thích Quá
  • Tình Câm
  • Hương Quỳnh Như Gió Chưa Tan
  • Tôi Hỏi Anh!...
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Phạm Văn Long
  • Đặng Trần Côn
  • Con Thuyền Không Bến
  • Lư Hảo Ý
  • Lãng Du Ptn
  • Trần Thanh Xem
  • Lê Thị Thu Hồng
  • Đoàn Đình Sáng
  • Chàng Cốc
  • Th
©2025 - CungThuGian.com