Chiều Cuối Tuần

Tác giả: Thiên Ân

CHIỀU CUỐI TUẦN
Chiều cuối tuần tôi hay đi lang thang
Ở đâu là cây đời và bóng mát
Chợt giật mình đôi mắt giăng ngơ ngác
Chiếc lá vàng đã trút áo đi hoang

Chiều cuối tuần dòng tâm sự ngổn ngang
Triệu dằn vặt , ngàn lo toan ...gồng gánh
Thương chim non xa đàn vừa mọc cánh
Ngẩn ngơ lòng , thân phận biết về đâu ?

Chiều cuối tuần gắng gượng tát biển sâu
Dã Tràng âu sầu , rưng rưng bật khóc
Tiếc thời gian chuỗi cười rơi cô độc
Rớt xuống đời lạc bóng cõi mênh mông

Chiều cuối tuần đôi mắt mỏi mòn trông
Thời bé dại tưởng chừng xa xôi lắm !
Dòng sông tình yêu đôi ta chưa tắm
Thương đám lục bình lặng lẽ dần trôi

Chiều cuối tuần níu vạt nắng phai phôi
Dáng điệu cũ , giọng cười như nhạt nhẽo
Suối tóc ai âm thầm bay vạn nẻo
Tâm hồn ta trống vắng biết chừng nào ?

Chiều cuối tuần chân cuống quýt nôn nao
Ngoảnh mặt lại , trái chiêm bao rơi rụng
Chiếc bóng tương tư tham lam vỡ vụn
Sâu thẳm lòng người ray rứt muôn phương

Chiều cuối tuần ta không về chung đường
Nhánh rẽ mai sau quanh co bờ vực
Những quay cuồng hất tung vùng kí ức
Ngày tháng là gì dấu hỏi ngủ yên ????
Ngày 2/7/2022
Ân Thiên ( Bình Dương )
Chưa phân loại
Uncategorized