Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Chiều Buông

Tác giả: TP Minh Đạo

Loáng thoáng mây bay giỡn nắng vàng,
Chim về núi đón bóng chiều loang.
Suối trong róc rách thanh đàn trỗi,
Vành khuyết liêu xiêu khóm trúc đan.
Trước ngõ gió đưa ru xóm vắng,
Bên hiên màn lộng ngóng trăng tàn.
Bồng lai lỡ xuống vương trần cảnh,
Lữ khách lang thang cõi mộng tan.

Minh Đạo
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Thương Nhau Đi
  • Nguyện
  • Bạn Tôi
  • Kính Mừng Phật Đản
  • Mê Ngộ
  • Trăng Vàng
  • Thu
  • Trần Thế
  • Nhớ Mẹ
  • Mẹ Con
Thơ tương tự
  • Chiều Buông (Phạm Ngọc Vĩnh)
  • Chiều Buông (Lê Đức Đồng)
  • Chiều Buông (Bounthanh Sirimoungkhoune)
  • Chiều Buông ! (Tlan)
  • Chiều Buông Nhớ Lộng (Nguyên Đỗ)
  • Chiều Buông Nỗi Nhớ (Trần Lê Tú)
  • Chiều Buông Phai Gió (Tlan Mưa)
  • Chiều Buông Rơi (Hiếu Lê)
  • Chiều Buông Sương Mù Giăng Giăng (Tlan Mưa)
  • Chiều Buông Tháng Bảy (Nguyễn Thanh Ninh)
Thơ bạn muốn xem
  • Nhớ Vị Tết Xưa...
  • 1088 - Thăm Bạn
  • Đêm Nghe Giọt Mưa Rơi
  • Trăn Trở
  • Lời Chân Tình .
  • Sương Khói Hẹn Hò 3
  • Nhà Toán Học Euclid
  • Em Hãy Về
  • Họp Lớp
  • Kiếp
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Khánh Quỳnh
  • Nguyễn Tâm
  • Ngọc Sang
  • James Jee
  • Hô Bảo Nghĩa
  • Jos. Cao Thái
  • Tuệ Nghi
  • Phương Vy
  • Trần Lan Chi
  • Vũ Quần Phương
©2025 - CungThuGian.com