Chiều Buông Rơi

Tác giả: Hiếu Lê

Anh có buồn không em đã xa
Ráng chiều rực đỏ phía sông mà
Như đốt tình ta trong mộng ảo
Rót xuống mặt sông bóng dương tà
Em về gom hết mộng bao chiều
Đem ra đốt cháy vạn tin yêu
Chia ra triệu mảnh treo trước gió
Xoá sạch quên đời đã cô liêu.
Hờn trách chi anh bởi thói đời
Ngược hoa quên bướm bỏ tình rơi
Anh về có trách em một thuở
Nỡ để tình anh bước chơi vơi
Em đã rời xa những nẻo qua
Đường xưa cỏ uá bởi thu mà.
Ngập cả lá vàng rơi lả tả
Em về có mưa giăng xa xa.
Phan Thiết 02.10.2014
Chưa phân loại
Uncategorized