Chiều Bơ Vơ 4

Tác giả: Thiên Ân

CHIỀU BƠ VƠ
Chiều bơ vơ thơ thơ thẩn thẩn
Em bây giờ xa lắm tầm tay
Đau thương một thế kỉ dài
Nỗi buồn hoa cỏ riêng tây lạnh lùng

Chiều bơ vơ rưng rưng giọt lệ
Đường chân trời khó dễ chim bay
Gật gù vọp bẻ tỉnh say
Ta còn ham muốn lâu đài tình yêu

Chiều bơ vơ liêu xiêu kỉ niệm
Em vẫn còn giấu giếm với anh
Thương dùm gốc rễ ngọn ngành
Tiếc thời con gái xuân xanh thơm lòng

Chiều bơ vơ tiếc công đá sỏi
Nằm ỉm im không nói nghìn lời
Chuyện mai sau , hong hơ đời
Ôm vòng dĩ vãng rách đôi thuở nào ?

Chiều bơ vơ quay mau chong chóng
Hỏi trời cao đất rộng xa xôi
Tiếng cười giọng nói tàn môi
Nguồn vui lửa tắt buồn ơi kiếp buồn !

Chiều bơ vơ sầu vương kẽ tóc
Tiếng ru hời ngang dọc , dọc ngang
Ta làm một kẻ lang thang
Giận hờn ân ái chứa chan muộn màng
Ngày 9/3/2022
Ân Thiên ( Bình Dương )
Chưa phân loại
Uncategorized