Chiều Bơ Vơ 2

Tác giả: Thiên Ân

CHIỀU BƠ VƠ
Chiều bơ vơ tên em thầm gọi
Lòng chớm buồn trơ trọi cây khô
Buông nghìn câu hỏi mơ hồ
Cho anh cảm nhận sóng xô vô bờ

Chiều bơ vơ tình cờ giấu mặt
Nứt nẻ hồn khoảnh khắc đầy vơi
Từ ngày xa vắng tiếng cười
Hái hoa bắt bướm xa xôi dặm ngàn

Chiều bơ vơ giở trang khóc muộn
Bóng tà dương nghiêng xuống tâm hồn
Đọt sầu dĩ vãng héo hon
Người vực thẳm , kẻ đầu non bóng mờ

Chiều bơ vơ chữ Ngờ khó hiểu
Quít mỏng dày , cam chịu xót xa
Nửa mùa con gái trôi qua
Hoàng hôn khép cửa lệ sa đôi dòng

Chiều bơ vơ nhớ mong đứt quãng
Ngọn gió sầu ngao ngán gieo duyên
Cỏ hoang mọc kín bậc thềm
Một ngày dự báo héo thêm đôi lần

Chiều bơ vơ nghe sần sùi mộng
Bài toán yêu ít cộng nhiều trừ
Đâu rồi bóng dáng tiểu thư
Khúc chiều góp nhặt dư dư thừa thừa
Ngày 19/7/2021
Thiên Ân ( Bình Dương)
Chưa phân loại
Uncategorized