Chiều Bơ Vơ 3

Tác giả: Thiên Ân

CHIỀU BƠ VƠ 2
Chiều bơ vơ xác xơ ngọn cỏ
Em về đâu , đây đó , đó đây ?
Lá vàng hờn giận hàng cây
Trăm cơn mê muội lạc bầy ra khơi

Chiều bơ vơ tình hời hợt rụng
Đất trời như vỡ vụn xé đôi
Trót thương lượm lặt đau đời
Ta mê người , ta mê người ...đắm say

Chiều bơ vơ lòng ai trống vắng
Những lặng thầm gieo nặng khổ đau
Nghìn năm đủ sức đi mau
Ao sâu cá lội , sóng gào trái tim

Chiều bơ vơ nỗi niềm day dứt
Trăng khuyết tròn thao thức năm canh
Cuộc đời ăm ắp vây quanh
Thương dùm đôi mắt ngày xanh trộm nhìn

Chiều bơ vơ vội in đáy mắt
Ơi thuyền tình rộng chật chơi vơi !
Lắng nghe tiếng nói muôn đời
Còn đâu ngày tháng rong chơi yêu người

Chiều bơ vơ ngậm ngùi đoản khúc
Những con đường ngõ cụt ai qua ?
Thời gian dĩ vãng nhạt nhòa
Thương em , ôm bóng mây xa lạnh lùng
Ngày 2/4/2022
Ân Thiên ( Bình Dương )
Chưa phân loại
Uncategorized