Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Chiến Tranh Thế Giới Thứ Ba Là Tư Tưởng

Tác giả: Mr.Smile

Chiến tranh thế giới thứ ba là tư tưởng
Đó là cuộc chiến đấu giữa hai cực đối lập
Cuộc chiến đấu cuối cùng cho sự hiểu biểu
Để mỗi người sẽ được trở thành một vị Phật.
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Có Pháp Nào Được Như Lai Thuyết Hay Không?
  • Mọi Thứ Trên Đời
  • Em Hiểu Không
  • Xin Hãy Trả Lời Thẳng
  • Ánh Trăng Lạnh Lẽo
  • Làm Người Mạnh Mẽ, Ra Vẻ Yếu Hèn
  • Đi Trên Cầu
  • Tất Cả Di Chuyển Hướng Về Lỗ Đen
  • Bộ Phim Này Được Đánh Giá Tuyệt Vời...
  • Ngẫm Xem Vạn Vật Tràn Đầy Chân Ý ,
Thơ tương tự
  • Chiến Tranh Thế Giới (CHÍNH TRỊ)
  • Chiến Tranh Thế Giới Thứ Ba Đã Đang Nở Ra (Mr.Smile)
Thơ bạn muốn xem
  • A--- Vài Năm Là Mấy Vô Thương?
  • Bài Thơ Cho Con
  • Đơn Lạnh Giá
  • Lời Người Yêu Cá
  • Đêm Rơi
  • Em Là Ánh Sáng Từ Bi
  • Thơ Hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (942)
  • Hoán Vị
  • Hoàng Lan
  • Cộng Sản Chẳng Còn Đáng Tin
Nhà thơ bạn muốn xem
  • ĐTH Nhã Vy
  • Dulan
  • Ngô Minh Hằng
  • THỦY THỪA TỂ
  • Nguyễn Đình Toàn
  • Vuhung Viet
  • Saibot
  • Trung Nguyễn
  • Hàn Giang
  • Nguyễn Thành Quới
©2025 - CungThuGian.com