Chiếc Áo Cho Anh

Tác giả: Thiên Lý

CHIẾC ÁO CHO ANH

Nơi em ở, là một miền nắng gió
Chim khuyên buồn nên chẳng muốn hát ca
Chốn thâm sơn vắng vẻ bóng người qua
Nghe lạc lõng giữa đất trời xa lạ

Ngày thơ thẩn cùng cỏ cây hoa lá
Bóng hình nào cho em mãi tương tư
Cho em luôn tìm kiếm mớ ngôn từ
Dệt nên những vần thơ tình huyền ảo

Lòng mơ mộng và âm thầm đan áo
Bằng sao trời, bằng nỗi nhớ mênh mông
Bằng ánh trăng dìu dịu rớt vào lòng
Tình dậy sóng - luôn bàng hoàng tơ tưởng...

Em đan áo, trong mơ màng tưởng tượng
Có suối reo và chim hót trên cây
Có thuyền tình trôi trên những áng mây
Nơi công chúa trong rừng gặp hoàng tử

Em gửi áo cho chàng nơi lữ thứ
Ấp yêu người ấm lạnh tháng ngày đông
Nghĩa phu thê tình âu yếm mặn nồng
Là kỷ vật của tình iu mộng mị

Sẽ theo suốt trên nẻo đường vạn lý
Để vui buồn, làm tri kỷ bên nhau
Dẫu phong ba gió bụi chẳng bạc màu
Vẫn đẹp mãi như tình em trao gửi

Thiên Lý
20/10/2018
Chưa phân loại
Uncategorized