Chia Ly Ngậm Ngùi

Tác giả: Cohoang Tinhbuon

Lang thang bước tay bế bồng con dại
Người chỉ còn mảnh vải...đủ che thân
Suốt tháng năm lận đận khắp xa gần
Con đường sống ngàn cân treo sợi tóc.
Ôm con trẻ ngồi dọc đường bật khóc
Thân héo mòn da bọc lấy cùng xương
Cứ ngẩn ngơ lê theo hướng qua đường
Xin chú bác lòng thương...mua giúp vé.
Ung thư nặng... cứ âm thầm...lặng lẻ
Thương con khờ còn bé...biết ai trông
Mẹ tử sinh như bong bóng căng phồng
Chỉ chợp mắt còn không...ai biết được.?
Đời Con Mẹ số phần sao bạc phước
Nuôi chẳng tròn vội bước thẩn thờ đi
Nhớ thương con giờ chỉ biết thầm thì
Nuốt nước mắt chia ly...tình máu thịt.
05.02.2016
Chưa phân loại
Uncategorized