Chị Sai Rồi

Tác giả: Ngược Miền Thương Nhớ

Chị biết sai rồi, sao lại thấy nhớ em
Đôi lúc cũng hờn ghen, cũng so đo như thế
Em cứ thắp trái tim nhiệt thành tuổi trẻ
Rồi lại tự em xây mộng ước chung đường
Người như chị đâu phải dễ để thương
Ở bên nhau nhiều khi lặng thầm lắm lắm
Mắt chị hướng nơi chân trời xa thẳm
Mình chị thôi phía ấy dấu ... một người.
Tận đáy lòng nơi ấy chỉ em thôi
Để chị sưởi ấm em bằng trong ngần nỗi nhớ
E ngại lắm nên giờ đây bỡ ngỡ,
Nép vào em, chẳng dám đối diện mình.

PTDH - 07/2017
Chưa phân loại
Uncategorized