Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Chỉ Muốn

Tác giả: LÊ NGỌC DŨNG

CHỈ MUỐN !

Thế cuộc lầm than bỗng đổi rồi
Đâu còn ám ảnh phận nằm nôi
Thù ăn đọt chuối ngoài nương rẫy
Ghét nhặt lùm rau giữa biển đồi
Dạ sướng thương đời không bữa khổ
Tâm bình dẫn kiếp chẳng ngày hôi
Thời nay phát triển người mong được...
Thoát cảnh nghèo hoang vội vã bồi.

LND/ 18518
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Lụy Tình
  • Người Trong Mộng
  • Tổ Ấm
  • Mãi Mãi Bên Nhau
  • Gợi Nhớ
  • Tình Yêu Người Lính
  • Chờ Người Vô Tình
  • Ảo Não
  • Bỏ Hết
  • Than
Thơ tương tự
  • Chỉ Muốn (YÊU THOÁNG QUA)
  • Chỉ Muốn Có Em (Phùng Mạnh Tiếp)
  • Chỉ Muốn Một Lần Gặp Người Yêu Cũ (Tiểu Tử HK)
  • Chỉ Muốn Nép Vào Ngực Anh (Thùy Liêm)
  • Chỉ Muốn Ở Nhà (Huỳnh Lâm Phong)
  • Chỉ Muốn Được Bình Yên (Diệu Nguyễn)
Thơ bạn muốn xem
  • Mộng Ước Đêm Thu
  • Thơ Họa Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (23)
  • Họ Tôn Chữ Lót
  • Đêm Trở Gió
  • Bỏ Còn Riêng Anh
  • Tản Mạn Đầu Đông
  • Bến Xưa Vẫn Đợi
  • Say Trong Quán Mây
  • Đời Hay Ngỡ Ngàng.
  • Tôi Tin Chắc Một Điều
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Thành Sơn
  • CHÍNH TRỊ
  • Trinh Cẩm Lệ
  • Thúy Oanh
  • Mặc Nhân Sơn
  • Lamca
  • Lê Bá Thịnh
  • Hoang Nang
  • PHẠM KHANG …
  • Bảo Giang
©2025 - CungThuGian.com