Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Chat Với Thu Người

Tác giả: Gió Phương Nam

Gió đã nghe rừng thu gọi nắng
mắt thu xanh buộc võng mây trời
thu áo mỏng dịu dàng buông tóc xõa
sóng tình dâng dạt đắm bờ môi

Ừ hạnh phúc thu người khe khẽ đấy
kẻo lá vàng trút hết vào tôi...
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Chiều Tây Đô
  • Gửi Cô Giáo Lam
  • Đà Lạt Chờ Em
  • Vu Vơ Tứ Tuyệt (3)
  • Ví Dụ
  • Lục Bát Qua Sông
  • Tiếng Chim Tu Hú
  • Em Mãi Là Ngọn Gió
  • Virus Tình Yêu
  • Hoa Mua
Thơ bạn muốn xem
  • Tặng Huế Mùa Xuân
  • Hoa Muống Biển
  • Chơ Vơ
  • Sóng
  • Thơ Hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (1355)
  • Khùng
  • Thơ Hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (1496)
  • Đa Nguyên Đa Đảng Là Nguyện Vọng
  • Quắt Quay
  • Mảnh Tình Đêm
Nhà thơ bạn muốn xem
  • THI YÊN ĐÌNH NGUYÊN
  • Nguyễn Ngọc Quỳnh Thi
  • Nguyên Nghĩa
  • Thi Nang
  • Hoàng Tiếu Thiên
  • Ngô Vững
  • Trần Phạm Minh Tuấn
  • Hùng Vĩnh Phước
  • Hoàng Định Nam
  • Donghoavang
©2025 - CungThuGian.com