Chạnh Lòng Xuân

Tác giả: Hoanghoon

CHẠNH LÒNG XUÂN

Mình tặng nụ cười xuân
Tình đồng hương nở thắm
Giáo đường mây lặng ngắm
Trong gía lạnh mùa đông

Lộc mơn trên má hồng
Vương tóc dài ủ nắng
Đất mẹ giờ im ắng
Giọng đùa vang lối xưa
Đời chọn mấy cho vừa
Một phương không vắng vẻ
Những đêm buồn phố lẻ
Treo đỉnh tháp chuông ngân

Xuân được thấy bao lần?
Đất trời say nghiêng ngả
Vui phân đời vất vả
Tuyết bám trắng bờ vai
Tiếng ca xuân nhạt phai
Giọng run run lỡ nhịp
Hương tết với chưa kịp
Còn ở miền xa xăm

Thôi đành tiễn một năm
Chó đi heo vào cuộc
Vận đỏ dù gío ngược
Cây trúc uốn mình theo.

hoanghoon
Chưa phân loại
Uncategorized