Chạnh Lòng 2

Tác giả: VÕ QUANG HÂN

Xa em rồi lòng sao mãi vấn vương
Buồn duyên phận không chung đường chung lối
Em yêu hỡi anh làm chi nên tội
Chốn khuê phòng chăn gối mãi cô đơn

Đêm mơ màng hình bóng nhớ em hơn
Giọt nước mắt tủi hờn bao đau đớn
Mùa thu chết gió chập chờn đùa giỡn
Tái tê lòng như sóng gợn bờ đê

Biết khi nào anh mới tỉnh cơn mê
Ôm kỷ niệm lê thê hoài nỗi nhớ
Đường trăm lối biết rằng không duyên nợ
Đã mấy mùa vụn vỡ bản tình ca

Em đi rồi trời cũng nỗi phong ba
Mùa gió chướng kéo tình xa ngàn dặm
Dang tay níu những lời yêu say đắm
Nụ hôn nồng sâu lắng chẳng nào quên

Tháng năm dài tình cứ mãi lênh đênh
Duyên tan vỡ bồng bềnh theo sóng nước
Hỡi Thượng đế bao giờ con có được
Mộng tương phùng cùng sánh bước bên nhau!!!???

VÕ QUANG HÂN
Đà Nẵng 21 - 04 - 2019
Chưa phân loại
Uncategorized