Chân Tình Trường Sinh

Tác giả: Donna Mai Hồng Thu

"Một đời ta muôn vàn đời nó"
Chỉ có chân tình mãi đó trường sinh.

*************

Tôi có một cái quần jean ngắn
Ba mươi năm nó vẫn mới tinh
Tôi bây giờ tóc bạc da nhăn
Quần từng góc còn in gió bụi

Tôi thưở ấy ngây thơ rong ruổi
Ngổ ngáo ngang tàng rảo bước hoang
Tôi giờ đây mỏi gối ngược xuôi
Chiếc quần cũ hết lang thang, xếp xó

Tháng ngày cũ dạn dày sương gió
Nó theo tôi đây đó rong chơi
Thấm phong sương ghi khắc quãng đời
Tôi cùng nó chơi vơi một thưở.

Nó và tôi, ướm cùng nỗi nhớ
Dẫu hoài nghi trăn trở vẫn thương
Những khúc quanh, rẻ lối, ngăn đường
Tôi và nó vẫn vương kỷ niệm.

July 19th 2017
Chưa phân loại
Uncategorized