Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Chán Nhỉ!

Tác giả: Thiết Dương

CHÁN NHỈ!

Chẳng nói lời nào bậu bỏ đi
Mình ta tết nhất để làm gì
Mâm thờ quả cúng đâu toàn bị
Khóa bếp treo nồi luống tự ti
Bạn giục tìm hoa cho thỏa chí
Người xui kiếm phở kẻo qua thì
Nhưng mà ngó lại tiền khô ví
Ra thế! anh hùng cũng lắm khi...

Thiet Duong _19/01/2018
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Mùa Hạ Cho Em
  • Vấn Thiên
  • Ánh Lửa Diêm
  • Mộng Cảm
  • redirect
  • Chúc Xuân- Mừng Em
  • Trước Thềm Xuân
  • Hoàng Hôn Giáng Sinh
  • Khúc Cuối
  • Con Rồng Cháu Tiên
Thơ tương tự
  • Chán (Nguyên Hữu)
  • Chán (Thiên Ân)
  • Chán (Đất Văn Lang)
  • Chán (Hàn Giang)
  • Chán (Bounthanh Sirimoungkhoune)
  • Chán (Ngọc Thạch)
  • Chăn - Đa Em Ơi (Hữu Thỉnh)
  • Chán 2 (Lê Cảnh Tiến)
  • Chân Ái (Lệ Tình)
  • Chân Ái (Hoàng Lê Dũng Sĩ)
Thơ bạn muốn xem
  • Thêm Một Chủ Nhật Yên Bình
  • Những Cánh Cửa Mở Ra Tháng Mười Hai
  • Chuồn Chuồn Ơi !
  • Ca Dao (94)
  • Mùa Xuân Đến
  • Tự Do Tự Do
  • Tháng Năm
  • Thuận Hạnh Chiều Sương
  • Tình Trong Ký Ức
  • Tiễn Bước Quỳnh Hương
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Lê Quang Minh
  • Phuong Vuong
  • Cohoang Tinhbuon
  • Thuỷ Cúc
  • Mai Thúy Hải
  • Muối
  • Nguyễn Tấn Hưng
  • Kiều Văn Bạch
  • Vô Tình
  • Thành Quí
©2026 - CungThuGian.com