Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Vì Sao?

Tác giả: Nguyễn Quang Long

(ngũ độ thanh)

Sao nàng vội vã trách hờn ta
Lỡ chuốc toàn câu tủi nhục chà
Biển hẹn đâu còn khao khát nữa
Non thề chẳng giữ lạnh lùng xa
Tình xưa đã mất duyên tàn tạ
Lối cũ vừa chôn thuở mặn mà
Nhạt tiếng yêu đầu ai nỡ để
Chia lìa hạnh phúc những ngày qua.

HD ngày 04 tháng 03 năm 2019
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Con Nguyện Cầu
  • Duyên Tình Mộng
  • Trái Ngang
  • Xót Phận
  • Nỗi Buồn Đêm Đông
  • Rạng Rỡ Bình Minh
  • Hạnh Phúc Chia Lìa
  • Niềm Cay Đắng
  • Chung Vui Ngày Thơ Việt Nam
  • Mơ Ngày Hạnh Phúc
Thơ tương tự
  • Ví (Vĩnh Quang Lê)
  • Vì (Tóc Nâu - Hoàng Nguyên)
  • Vì 2 (Bounthanh Sirimoungkhoune)
  • Vì 3 (Bounthanh Sirimoungkhoune)
  • Vì Ai (Hồng Dương)
  • Vì Ai (Tiểu Minh Ngọc)
  • Vì Ai (Việt Dương Nhân)
  • Vì Ai (Nguyễn Bính)
  • Vì Ai (Maiyeuem)
  • Vì Ai (Lê Cảnh Tiến)
Thơ bạn muốn xem
  • Phật Ca 05262021
  • Sự Đời
  • Thiên Nhiên
  • Áo Tím Sân Trường
  • Không Tựa
  • Nhưng Thơ Của Tôi Ở Đây Chẳng Có Ai Cần
  • Bởi Vì Anh Yêu Em
  • Xin Gửi Lại
  • Năm Mới Chúc Các Anh
  • Những Cây Tứ Linh
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Nguyễn Nguyễn Thượng Hiền
  • Võ Hoàng Thúy Vy
  • Toàn Tâm Hòa
  • Lê Thanh Phấn (Cà Mau)
  • Trần Bảo Kim Thư
  • Vuviethung
  • Phùng Thiếu Minh
  • Trần Văn Anh
  • L
  • Mạc Đăng Sơn
©2025 - CungThuGian.com