Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Vì Ai

Tác giả: Việt Dương Nhân

Vì Ai em chẳng chuốt trau
Để hoa tàn úa, nhạt màu sắc hương
Chữ ân, chữ nghĩa mãi vương
Gìn chung, vẹn thủy đêm trường lẻ loi.

Đêm về bóng Nguyệt tự soi
Vòm trời rạng ánh sao rơi nửa chừng
Đôi lần mắt lệ rưng rưng
Tim tình giao động vấn vương nhớ Người.

Bên bờ sông Seine
Nửa đêm 6.10.2005
vdn
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Dòng Sông Seine, Hỡi Nàng Ơi !
  • Trở Về...
  • Vạt Nắng Thu
  • Chiều Đông Đó...
  • Gió Tình
  • Bỏ Cuộc
  • Đêm Lễ Tình Nhân
  • Yêu Màu Tím
  • Việt Nam Thư Quán
  • Bát Nhã Tâm Kinh
Thơ tương tự
  • Vì Ai (Hồng Dương)
  • Vì Ai (Tiểu Minh Ngọc)
  • Vì Ai (Nguyễn Bính)
  • Vì Ai (Maiyeuem)
  • Vì Ai (Lê Cảnh Tiến)
  • Vì Ai (Song Duệ)
  • Vì Ai (Trần Mạnh Hùng)
  • Vì Ai (Uyên Phương Minh Nguyệt)
  • Vì Ai (Huỳnh Lâm Phong)
  • Vì Ai ! (Như Khuyên)
Thơ bạn muốn xem
  • Rét Nàng Bân
  • Ngồi Ngó 4
  • Thơ Hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (956)
  • Giống Như Vĩnh Hằng, Giống Như Phận Số
  • Chờ Người Tại Bến Dương Châu
  • Một Thoáng Mùa Thu Hội An
  • Nguyên Tiêu Mắt Biết !
  • 448 - Tình Và Thơ
  • Hoa Gạo
  • Sẽ Có Lời Thương Em
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Lê Viết Tư
  • Phan Trọng Nghĩa
  • Võ Thị Quỳnh
  • Nguyễn Gia Linh
  • Tlan + Chấn Vũ
  • Idlehouse
  • Đặng Anh Tuấn
  • Đới Thúc Luân
  • J.B Nguyễn Hữu Vinh
  • Hà Kha
©2025 - CungThuGian.com