Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Cha Ơi

Tác giả: Dũng Lê Ngọc

CHA ƠI

Vụn trăng - thơ nhòe đáy chữ
Tiếng cha đang bay, đang bay!
Một thời con đói ngu ngơ bẻ bắp trăng để luộc
Trăng chín rồi, chín rồi cha ơi...!

28/2/2021
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Đã Trọn Hương Nồng
  • 22 Khúc - Huyệt Thời Gian
  • Con Nhớ Mẹ
  • Ta Về Tây Bắc Mùa Xuân
  • Giật Mình Khi Bay
  • Thương Thân
  • Lùa Đêm
  • Một Người
  • Sóng Gió Là Em
  • Chén Đắng
Thơ tương tự
  • Cha Ơi (J.B Nguyễn Hữu Vinh)
  • Cha Ơi (Tạ Thăng Hùng)
  • Cha Ơi ! Chỉ Vì Tội Của Chúng Con ? (Khương Thuỵ Phùng)
  • Cha Ơi Con Chào Cha Con Đi Ngủ (Jos. Cao Thái)
  • Cha Ơi Con Yêu Cha Lắm! (Jos. Cao Thái)
  • Cha Ơi Con Yêu Cha* Lắm! (Jos.Cao Thái)
  • Cha Ơi Sương Sớm Cha Ơi! (Jos. Cao Thái)
  • Cha Ơi … (Vũ Kim Thanh)
  • Cha Ơi … (Thu Hoài & Thiết Bé Nhỏ)
  • Cha Ơi, Con Đã Về (Hư Vô)
Thơ bạn muốn xem
  • Chiều Buồn
  • Dưới Mưa
  • Trung Thu
  • Khóc Đôi Bờ
  • Tự Giới Thiệu
  • Nhân Về Miền Trung Ghé Thăm Thành Nội Huế
  • Quá Tửu Gia
  • Chiều Thu Nhớ
  • Tiên Long Châu Hành
  • Thơ Hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (503)
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Nguyễn Phong 210788
  • Thơ: Nguyễn Quang Long
  • Sara Teasdale
  • THỊNH TRÍ ĐẶNG HÀ
  • Diệu Nguyễn
  • JB.Nguyễn Hùng
  • Hoàng Lan Chi
  • Nguyễn Phước Nguyên
  • Hồ Tịnh Văn
  • Mỹ Trinh
©2026 - CungThuGian.com