Cha Ơi ! Chỉ Vì Tội Của Chúng Con ?

Tác giả: Khương Thuỵ Phùng

Thân cha nát bấy vì đòn
Tội con ! Cha gánh hao mòn thịt da
Cam chịu Cha chẳng kêu la
Móc sắt cào xé lưng cha nát nhừ

Bọn lính thỏa thích cười trừ
Mẹ Ngài đứng đó tâm tư thét gào
Ruột gan đau nhói nhừơng nao
Vết thương rỉ máu cấu cào đớn đau

Lặng nhìn con Mẹ từ sau
Toàn thân rướm máu thân đau cực hình
Như gươm đâm thấu tim mình
Đứng im chết lặng tâm linh nghẹn ngào

Cố ngăn dòng lệ tuôn trào
Vì thánh Ý Chúa : Mẹ nào dám sai
Hiểu rõ nên Mẹ một hai
Cắn răng cam chịu mũi gai tâm hồn

Con Mẹ ! Cái chết kính tôn
Cứu chuộc nhân loại trừơng tồn mai sau
Máu con Mẹ chảy càng mau
Màu nhiệm cứu chuộc càng mau chu toàn

Thánh Ý Thiên Chúa đã loan
Giê-su con Mẹ hân hoan hoàn thành
Chết thay nhân loại được lành
Giê- su Cứu Thế suối nhành tình yêu ?

KTP ( 29/3-2018)
Chưa phân loại
Uncategorized