Cha Ơi Con Yêu Cha* Lắm!

Tác giả: Jos.Cao Thái

Cha ơi con yêu Cha lắm!
Cha ơi, con thèm tâm sự với Cha,
Chẳng phải để cuộc đời ngắn lại,
Mà chỉ vì thổn thức luôn ngập tràn con tim nhỏ.
Cha ơi, Cha ban cho con hai bàn tay.
Mỗi bàn tay Cha lại dịu dàng cho năm ngón.
Cha ban cho con đôi mắt,
Chẳng phải để nhìn,
Mà là để tương tư Cha,
Cha nhỉ!

Cha ơi, sao nơi Cha cái gì cũng đậm đà,
cũng tơ vương, cũng cứ hồn nhiên và lắng đọng!
Mỗi bước trần đời là mỗi bước nghĩ suy trong tâm tưởng.
Có một điều dường như cứ lớn mãi trong con,
Nỗi nhớ Cha không cạn kiệt.
Nhìn ngắm anh chị em,
Là con lại nhớ Cha quá đỗi.
Nhớ Cha da diết những cơn mưa,
Nhớ Cha thảnh thốt những đêm trường,
Nhớ Cha của tuổi thơ đầy ước vọng,
Để đời thường hôm nay,
Con tung tăng theo từng cơn gió,
Con mơ xa về cõi thiên đường.
Được nhìn ngắm Cha giữa thiên nhiên vạn vật,
Con dần hiểu, cuộc đời tràn ý nghĩa.

Con xin chào bác thợ điện,
Bác không chỉ đem đến ánh sáng văn minh,
Bác còn đem đến cho mọi người nguồn dẫn của năng lượng yêu thương.
Con xin chào bác thợ vẽ,
Bác chơi cả cuộc đời,
Bác tập tô từng gam màu cuộc sống.
Con chào bác nhạc gia,
Mỗi cung bậc nâng hồn ai thánh thiện.
Con chào nhà dịch giả,
Con cám ơn bác đang giúp tháp ba-ben có một lối nhỏ đi về.
Con xin chào mọi anh chị em thi sỹ,
Đang dậy men trong say mơ
Ngôn ngữ của Tình CHA

Con chỉ muốn thưa với Cha:
Cha ơi con yêu Cha lắm!
Lắm! Lắm! Lắm Cha ơi!
Mà mỗi lần gọi Cha ơi,
Con lại nấc nghẹn một lần,
Để vội nuốt nước mắt vào trong,
Để nhốt lại hồn thơ bay bổng,
Con ngoái nhìn Cha để lại bước vào đời,
Đi tìm kiếm anh chị em,
Cả cuộc đời chưa một lần được biết Cha hiền muôn thuở.
Cha ơi, Cha lại đi ngay sau lưng con đó Cha nhỉ!

Joscaothai
(*) Thiên Chúa yêu thương.
Chưa phân loại
Uncategorized