Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Câu Hỏi

Tác giả: Cv

rặng núi chắn ngang cuối cánh đồng
bên kia rặng núi có gì không
hay là lại một cánh đồng khác
và một ước mơ đến cháy lòng
?
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Chập Chùng
  • Chờ Giáng Sinh
  • Bụi Phấn Hồng
  • Khốn Đốn
  • Linh Hồn Nhỏ
  • Bờ Bến
  • Cà Phê Buổi Sáng
  • Hoá Thân
  • Con Đường Mưa
  • Khoảng Trống
Thơ tương tự
  • Câu Hỏi (Cầm Giang)
  • Câu Hỏi (2) (Khách)
  • Câu Hỏi 1/6 (Daocongdien)
  • Câu Hỏi Cho Mưa (Thiên Ân)
  • Câu Hỏi Cho Ngày Mai (Thiên Ân)
  • Câu Hỏi Của Tình Yêu (Thiên Ân)
  • Câu Hỏi Lệ Nhoà (Tâm An)
  • Câu Hỏi Mười Năm (Thiên Ân)
  • Câu Hỏi Thời Gian (Thiên Ân)
  • Câu Hỏi Trong Bệnh Viện (Cao Xuân Sơn)
Thơ bạn muốn xem
  • Nửa Vần Thợ
  • Paris - Trong Lòng Tôi
  • * Duyên Và Phận *
  • Tôi Nhận Thức Cuộc Sống Bằng Không Thời Gian
  • Thư Ngỏ
  • Cong Vênh Phận Số
  • Tình Sầu Đại Mạc
  • Thơ Hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (2037)
  • Trẻ Quê Ngày Hạ
  • Cơn Mưa Đầu Mùa Đi Qua
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Lê Đình Viễn Lan
  • -N3- Nguyễn Ngọc René - Hue Muoi
  • NGUYỄN THÁI CƠ
  • Miên Kim
  • Đinh Lê Vũ
  • Th-Ân
  • Hoành Nho
  • Lê Quang Trạng
  • Khang Thụy
  • Minh Đan
©2025 - CungThuGian.com