Câu Hỏi Mười Năm

Tác giả: Thiên Ân

CÂU HỎI MƯỜI NĂM
Mười năm ngọn gió lạc loài
Xin làm hạt cát nhỏ nhoi bên đường
Cỏ hoa vốn thích phơi sương
Ngậm cay nuốt đắng quay cuồng thời gian

Mười năm lệ úa khóc than
Rối răm cái thửa cây đàn bỏ quên
Gập ghềnh sỏi đá gập ghềnh
Mai sau lạ lẫm chông chênh dấu hài

Mười năm gợn bóng mây bay
Muôn nghìn dấu hỏi đan cài trái tim
Ngập ngừng nức nở bỏ duyên
Rụng rơi giọt nắng cho mềm đôi môi

Mười năm quên tiếng ru hời
Trăng chưa bén gió , mây trôi lạnh lùng
Đêm đau tặc lưỡi Thạch Sùng
Khư khư ôm bóng muôn trùng đôi khi

Mười năm nhón gót vội đi
Trót đời lệ đá sầu bi thuở nào?
Ngày tan mau , tháng tan mau
Sợi dây dĩ vãng buộc vào gỡ ra

Mười năm giông tố , mưa sa
Trái tim gõ cửa thương ta bạc đầu
Bẽ bàng gãy khúc sông sâu
Cuộc đời ai có qua cầu mới hay?
Ngày 19/8/2020
Thiên Ân ( Bình Dương )
Chưa phân loại
Uncategorized