Câu Hỏi Cho Ngày Mai

Tác giả: Thiên Ân

CÂU HỎI CHO NGÀY MAI
Em là gì về trú ngụ tim anh ?
Là tình nhân hay nàng thơ bé bỏng ?
Đêm trắng đêm gieo hạt mầm hi vọng
Cho bến thuyền hứng trọn giọt yêu thương

Em là ai câu hỏi cứ thèm buông ?
Những e ấp , ngẩn ngơ bờ năm tháng
Níu áo trời xanh trọn mùa dĩ vãng
Tiếng êm đềm rơi khoảnh khắc cô đơn

Em là ai trong đôi mắt tơ non ?
Nhìn nhau tỏa hương in dòng âu yếm
Cho anh bâng khuâng , trở về xao xuyến
Chiếc lá thời gian thiêm thiếp mơ màng

Em là ai ta gói ghém mộng vàng
Hơi thở nồng nàn hoàng hôn buông xuống
Tình ấp ủ men say miền hoang tưởng
Em hứa gì , xin một chút gần nhau ?
Ngày 19/9/2022
Ân Thiên ( Bình Dương )
Chưa phân loại
Uncategorized