Câu Hỏi Của Tình Yêu

Tác giả: Thiên Ân

CÂU HỎI CỦA TÌNH YÊU
Em cứ thế lượn lờ như cánh bướm
Trăm năm sau hay trọn thế kỉ dài ?
Về đâu cánh chim khoan dung , độ lượng ?
Lượm lặt ân tình " Ai khổ vì ai ? "

Em mãi là nàng tiên thời bé bỏng
Tinh nghịch , hồn nhiên , trêu cợt vô tư
Vườn cổ tích nắng reo , chim gọi bóng
Những vui buồn ai đếm được thực hư ?

Em như én chao nghiêng lòng anh đấy !
Chút mơn man , tí rạo rực , ngây lòng
Mơn mởn mở ra , hương yêu hây hẩy
Quầng sáng diệu kì , đậu nhánh nhớ mong

Em tựa cánh đồng thơ ta gieo hạt
Lạ lẫm ngôn từ xa lạ hóa quen
Mùa quả ngọt khơi lên muôn điệu nhạc
Những rụt rè , e ấp vốn lặng im

Em thấp thoáng dòng sông , anh tắm mát
Lau lách lao xao , bơi lội thiệt thà
Thời con gái thướt tha , hương ngào ngạt
Hơi thở thơm tho , dáng ngọc mượt mà

Em xinh xắn như đóa hoa tinh khiết
Hồn trong veo mạch nước ở đầu nguồn
Thì thầm gọi tên , dỗi hờn tha thiết
Mơ màng nhìn tà áo mỏng vội buông
Ngày 28/8/2022
Ân Thiên ( Bình Dương )
Chưa phân loại
Uncategorized