Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Câu Cá

Tác giả: Nguyễn Lâm

Tôm tươi lột vỏ bỏ đầu
Móc mồi vào lưỡi thả câu anh ngồi
Cá men đọng đậy bắt mồi
Đớp nhằm cái lưỡi câu rồi cá ơi?
Xem như cá đã hết đời!
Vẫy vùng chi nữa một thời sướng thân.
Thói quen đục khoét ăn dần,
Giờ thì lên thớt một lần là xong.
NVL. 22/1/2017
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Tiếng Quê
  • Chó Nhà
  • Chúc Thầy Cô 20/11
  • Đi Tìm Em
  • Đón Chào Đội Bóng U23
  • Thôi Rồi!
  • Tương Tư
  • Mưa Tháng Bảy
  • Cầu Tình 2
  • Đến Trường
Thơ tương tự
  • Câu Cá (Cao Tần)
  • Câu Cá (Phan Văn Trị)
  • Câu Cá (Phong Vũ)
  • Câu Cá (Hồng Dương)
  • Câu Cá Bến Ba Thâu (Hồng Dương)
  • Câu Cá Bên Bờ Sông Sêpôn (Hữu Thỉnh)
  • Câu Ca Bên Bóng Chiều (Hồng Dương)
  • Câu Cá Buổi Chiều Thu (Được Nắng)
  • Câu Ca Dao Cũ (Sương Mai)
  • Câu Cá Sình Voi (Giáp Việt)
Thơ bạn muốn xem
  • Làm Thi Sĩ
  • Vấn - Đáp
  • Muốn Hóa Ra Dưa
  • Chiều Tháng Bảy
  • Tình Đầu Khó Quên
  • Cùng Nhau
  • Đêm Nương Sơn
  • Bóng Sân Trường
  • Lá Thu Rơi
  • Đi Chùa Lễ Phật
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Nguyễn Hàn Chung
  • Rừng Già _BP
  • Diệp Ly
  • Hoàng Nhuận Cầm
  • Lê Thu Hường
  • Trầm Thi
  • Vong Sầu
  • Kim Thư
  • Quách Tỉnh Xuân Trường
  • Phuongxa
©2025 - CungThuGian.com