Cao Thấp

Tác giả: Hồng Dương

Ngẫm nghĩ mãi thấy đời chán chết
Thế gian này tiệt hết niềm vui
Thi nhau hai chữ dập vùi
Bêu nhau điều xấu khỏa vùi đời nhau...

Mua danh vạn bán nhàu thân xác
Người nỡ lòng bạc ác vậy sao?
Mất rồi hay vẫn đồng hao?
Hận thù không tránh thấp cao mãi hoài...

Bầu với bí kia loài vô cảm
Biết thương nhau tình bám một giàn
Ngựa đau bỏ cỏ một đàn
Tôi anh có phải máu tràn đỏ tươi?

Đời cao thấp ai cười ai hát
Kẻ sang hèn ai nát ai nguyên
Tránh sao không xuống suối huyền
Tôi anh được mất phận tuyền hay son...

Đời cao thấp lối mòn chẳng hám
Chốn được hơn chẳng dám quên nhau
Mà sao đời mãi nát nhàu
Nhìn xem cuộc thế dài đau... đau dài...

Đời bấn loạn mãi hoài cao thấp
Bởi kẻ cao đập thấp tang thương
Khổ hèn bầm dập đêm trường
Thấp cao cao thấp có lường trước sau...?
Chưa phân loại
Uncategorized