Canh Me

Tác giả: Thiên Ân

“CANH ME”
“Canh me” em về đường đó
Ta ngồi ngắt đọt ngò gai
Bẻ nhành bông bụp màu đỏ
Thả thơ về tận sông dài

“Canh me” em vừa tan học
Ta làm một Sô- Lốc- Khôm
Cái đuôi phờ râu bạc tóc
Vu vơ thích tiếng cười giòn

“Canh me” em nghiêng suối tóc
Ta ngồi đếm giọt nhớ thương
Tàn hơi ngồi chờ trăng mọc
Như truyện thần thoại hoang đường

“Canh me” nhà em vắng vẻ
Dò dẫm , rón rén, làm quen
Thông tin về em mới mẻ
Trêu cười ánh mắt đưa duyên

“Canh me” tiếng lành đồn dữ
Tóc dài , tóc ngắn kết nhau
Em mê sách đèn , con chữ
Tiếng yêu bỏ lửng hôm nào?

“Canh me” viết thơ tình vội
Trao em giai điệu ngập ngừng
Một ngày chân tay bối rối
Ai ngờ lại thích người dưng?

“ Canh me ” chiều nghiêng lá đổ
Anh ngồi hứng giọt bâng khuâng
Rồi sợ ngày mai cám dỗ
Ngôi trường bỏ mặc nghìn năm
Ngày 4/9/2021
Ân Thiên ( Bình Dương)
Chưa phân loại
Uncategorized