Cảnh Đời

Tác giả: Hồng Dương

Cây trơ trụi bỡi vi mùa lá rụng
Trăng trụi trần chắc cũng bởi vì thu
Cả thiên hà ngơ ngẩn khúc ảo du
Vũ trụ chết xoay vù quanh chao đảo

Cây trơ trụi bởi vì trời giông bão
Em trụi trần vì tháo bỏ xiêm y
Ơ !... trăng lên này tới đỉnh chu kỳ
Cả giang hạ ngây vì hương sắc ấy

Cây trơ trụi giữa trời thu run rẫy
Em trụi trần căng đẫy hết đồi ngân
Làn sương buông cây đứng rét bần thần
Em trần trụi lửa rần rần rực cháy

Cây trụi lá mùa thu vàng vẫn vậy
Em đến thì lòng trẫy hội mùa yêu
Mặc đam mê nhả ngọc thỏa dáng kiều
Đủ ngây dại bao nhiêu chàng quân tử

Trăng tròn lặn dáng tiên sa thánh nữ
Da rạng ngời hương cứ phảng phất thơm
Cây trụi trần đờ đẫn nỏ ngọn cơn
Em trần trụi vượt dòng say dương thế

Thu rót mật cây sần sùi cội rễ
Trăng say mùa lõa thể dáng thiên nga
Em hiện thân màng mịn trắng thanh ngà
Làn da nõn hóa ra thành nhung ngãi

Cây trơ trụi giữa chiều thu tê tái
Em trụi trần bày giải hết dung nhan
Kiếp trầm luân đường đột hóa thiên thần
Men say thấm từng phần da xương thịt...

Đông Hà Quảng Trị 27.09.2017
Chưa phân loại
Uncategorized