Em Đợi Gì

Tác giả: Nguyễn Thanh Ninh

EM ĐỢI GÌ

Em đợi gì ở trong tiếng ve ngân
Mùa thi tới - mùa xa dần lũ bạn
Rồi dần xa những giờ Văn giờ Toán
Xa thầy cô và bục giảng sân trường

Em gửi gì để Hạ cứ vấn vương
Vàng màu nắng khẽ rung rinh cành phượng
Tiếng nhạc ve bỗng thành giàn giao hưởng
Bản tình ca ai đem tặng tóc dài

Cánh phượng hồng đang giục bước tương lai
Giữ điều chi mà viết vào lưu bút
Màu nắng vàng và những niềm mơ ước
Chú dế khờ vẽ nét mực thành thơ

Em thấy gì trong nét chữ ngây ngô
Nét mực tím - cậu học trò viết vội
Ai ngập ngừng - để làm ai hờn dỗi
Gửi tóc dài rồi ngóng đợi và mơ

Có phải không một Hạ cháy dại khờ
Chú dế buồn cứ vẩn vơ lời hát
Dưới tán bàng ai nói điều chân thật
Sắc bằng lăng - rơi tím ngập lối về

Gió giao mùa giục thổn thức lời ve
Để hôm ấy phượng rơi nhòe trang vở.

25/5/2022
Nguyễn Thanh Ninh
Chưa phân loại
Uncategorized