Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Cảnh Chiều

Tác giả: Phạm Không Trùng

Mây trắng phủ mờ đỉnh núi xa
Mùa đông phủ lạnh buổi chiều tà
Khói sương phủ khắp dòng sông vắng
Ai phủ hồn ta sắc nhạt nhòa

Hư ảo phủ xanh trời mộng mị
Nắng hồng phủ ngập nét kiêu sa
Tóc em phủ xuống hoàng hôn nhớ
Điên đảo phủ anh chút đậm đà
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Đi Rồi
  • Có Ai Về...
  • Hãy Chờ Mưa Với Anh
  • Chuyện Vu Vơ
  • Chuyện Của Thơ
  • Bước Thời Gian
  • Có Gì Lạ Đâu
  • Như Là...
  • Như Mưa
  • Ru Em
Thơ tương tự
  • Cánh Chiều (Phạm Ngọc)
  • Cảnh Chiều (Mạc Đĩnh Chi)
  • Cảnh Chiều (Nguyên Hữu)
  • Cảnh Chiều (Bảo Giang)
  • Cảnh Chiều (Phạm Ngọc Vĩnh)
  • Cảnh Chiều (Vãn Cảnh) (Mạc Đĩnh Chi)
  • Cảnh Chiều Hôm (Bà Huyện Thanh Quan)
  • Cảnh Chiều Hôm ( Lục Bát ) (Bà Huyện Thanh Quan & Quốc Hưng Nguyên Cao)
  • Cảnh Chiều Tím (LƯƠNG TÚ CÙNG BÈ BẠN)
Thơ bạn muốn xem
  • Trăng Sáng
  • Mấy Khi Già
  • Rượu Nghiêng Nửa Vạt Môi Hồng
  • Hoa Đá
  • Thoả Lòng
  • Còn Nhiều Em Ơi
  • Tìm
  • Đời Vô Thường
  • Nơi Đó
  • Như Cuội Nhớ Trăng
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Tĩnh An
  • Trương Hữu Lợi
  • Phạm Văn Phúc
  • Hoàng Thụy Dung
  • Ngô Trung
  • Anna Kachiusa
  • Vũ Ngọc Long
  • Võ Thị Trúc Giang
  • Tiều Phu
  • Ngheanese
©2025 - CungThuGian.com