Cảm Tác Cụ Già Hành Khất

Tác giả: Hồng Dương

Gió đông lạnh lá vàng run rẩy
Thương dáng ai lẫy bẫy mưu sinh...
Môi thâm giá buốt thân hình
Gió gào ném cả lạnh tình đêm đông...

Ai đã biết gió đông buốt lắm
Sương mù khơi đến tắm vai già
Đời kia ai trót đi xa
Chia phôi đôi ngã người già cực thân...

Đời sao thấp, nên thân cụ mõi
Lưng cong còng đừng hỏi vì sao
Đời còn đày đọa gian lao
Tấm thân già úa còn bao nhiêu đời ?...

Vô tình gặp đêm trời tối sẫm
Hỏi vì sao ướt đẫm thân già
Ân tình nước mắt tuôn ra
Cụ nhìn không nói.... biết là bỏ rơi...

Cùng một thủa bên đời con cái
Bỡi sa cơ mới phải xác xơ
Tình đời cứ mãi thờ ơ
Biết nương với náu đợi chờ ai chăng....

Đời ác lắm, trối trang thân xác !
Hơi rã tàn cỏ rác ai hay!
Sao đời cứ ác lắm thay !
Đến bao cơ cực trời đày mãi sao ?....
Chưa phân loại
Uncategorized